Chiều tối ngày 29/9/2025, thời điểm cơn bão số 10 bắt đầu đổ bộ vào Nghệ An, mưa gió ầm ầm, mọi người đã tránh bão, rất ít người dám đi ngoài đường. Chị Hà Thị Thanh ở xóm 5, xã Diễn Hải – nay là xã Hải Châu, Nghệ An đang trong cơn đau bụng dữ dội, chị vội vàng đến bệnh viện mà không kịp chờ người thân. Tại Bệnh viện Đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu cũ) các y bác sĩ khám và chẩn đoán chị mang thai ngoài tử cung cần phải phẫu thuật gấp.

Lúc ấy, chị Thanh ra hành lang bệnh viện để liên lạc với người nhà nhưng không được, vì mưa bão nên điện thoại mất sóng, internet cũng không có. Đang ở tình trạng đau dữ dội, chị bị xuất huyết, cần mổ gấp mà quy trình của bệnh viện là phải có cam kết của người nhà thì bệnh viện mới mổ đề phòng tai nạn y khoa ngoài ý muốn.
Đang trong cơn tuyệt vọng, bụng đau quằn quại, chị Thanh không biết làm cách nào để liên hệ với người nhà. Bất giác chị cảm thấy sợ hãi, nước mắt ứa ra, thấy một người đi qua, chị hỏi “trong vô thức” – lời của chị Thanh, cốt để cầu may: “Bác ơi, bác là bác sĩ khoa sản ạ?”. Người bác sĩ trả lời: “Không, bác không làm ở khoa sản, nhưng bác làm việc ở đây”.
Chị Thanh nghẹn ngào: “Cháu bị thai ngoài tử cung, đang đau lắm mà gọi không được người nhà…”. Chị Thanh chưa nói hết câu, vị bác sĩ ấy đã hiểu vấn đề, ông gật đầu rồi đi ngay vào khoa sản.
Ông gặp cán bộ y bác sĩ khoa sản Bệnh viện Minh An yêu cầu mổ gấp để cứu bệnh nhân: “Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm”. Vị bác sĩ ấy là Đậu Phi Nam – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Minh An.
Bác sĩ nhãn khoa Đậu Phi Nam sinh năm 1964, ông tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, học chuyên khoa mắt cấp I Đại học Y Huế. Hiện ông là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Minh An. Bác sĩ Đậu Phi Nam còn là một nhà thơ, ông là hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ – bác sĩ Đậu Phi Nam đã xuất bản nhiều tuyển tập thơ như: Hoa sim làng Mỗi, Lau trắng Truông Bồn, Từ miền gió cát.
Không lâu sau, chị Hà Thị Thanh được đưa vào Khoa Sản rồi được chuyển vào phòng mổ. Bác sĩ Phan Thị Xuân – Phó Trưởng khoa và ê-kíp đã nỗ lực thực hiện ca phẫu thuật để cứu bệnh nhân. Thật may mắn, ca phẫu thuật thành công.

Sau khi sinh xong, chị Thanh vẫn chưa biết vị ân nhân đã giúp mình ấy là ai. Chị dò hỏi các y bác sĩ người đã chịu trách nhiệm để chị được phẫu thuật kịp thời ấy thì được biết đó là bác sĩ Đậu Phi Nam – Giám đốc bệnh viện. Chị cảm kích chia sẻ lại câu chuyện ấy: “Theo quy trình, trước mỗi ca phẫu thuật đều cần có sự đồng ý và ký cam kết từ người bệnh và người nhà. Nhưng trong tình huống của em, không còn nhiều thời gian để chần chừ, bác sĩ Nam đã đưa ra quyết định mạo hiểm. Nhờ sự quyết đoán ấy mà em mới có cơ hội ngồi đây, viết những dòng biết ơn này gửi đến bác sĩ và ê-kíp đã cứu sống mình”.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Đậu Phi Nam cho biết: “Lúc ấy tình huống rất nguy cấp cho bệnh nhân. Nếu chờ cho được người nhà bệnh nhân ký cam kết thì có thể bệnh nhân sẽ không qua khỏi do mất máu gây choáng nên tôi đã quyết định thay mặt người nhà bệnh nhân chịu trách nhiệm để các y bác sĩ yên tâm phẫu thuật. Mặt khác tôi cũng rất tin tưởng vào tay nghề của đồng nghiệp”.
Khi được hỏi, nếu bệnh nhân đang ở tình trạng sức khoẻ không tốt, diễn biến bệnh xấu thì nguy cơ tử vong rất cao, nếu bệnh nhân tử vong trong khi phẫu thuật mà bác sĩ phải đi tù thì làm sao? Bác sĩ Đậu Phi Nam chia sẻ: Nếu vì rủi ro nghề nghiệp mà phải đi tù tôi cũng sẵn sàng chấp nhận vì bệnh nhân. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép mình sợ trách nhiệm, quyết định mổ sớm bao nhiêu sẽ giúp bệnh nhân sẽ có nhiều cơ hội hơn bấy nhiêu”.
Nhà thơ Nguyễn Vân Anh – bạn văn nghệ cùng bác sĩ, nhà thơ Đậu Phi Nam, chia sẻ thêm một tình huống tương tự: Ngày 6/3/2025, Câu lạc bộ Nữ Văn nghệ sĩ Nghệ An tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) tại hội trường Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, bác sĩ – nhà thơ Đậu Phi Nam là khách mời của CLB với tư cách là Chi hội trưởng Chi hội VHNT Hoàng Mai đang đang tham dự thì nhận được cú điện khẩn của bác sĩ Thu – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Minh An, xin ý kiến về một thai phụ đẻ khó, chồng đang ở xa mà nhà nội (vì lý do riêng) không chịu ký mổ đẻ. Bác sĩ Đậu Phi Nam đã chỉ đạo các y bác sĩ tiến hành mổ đẻ cấp cứu ngay. Chính nhờ quyết định dứt khoát và nhân văn ấy của bác sĩ Đậu Phi Nam mà ca mổ đã thành công tốt đẹp, sản phụ mẹ tròn con vuông.
Hành động quyết đoán và đầy nhân văn của bác sĩ Đậu Phi Nam không chỉ cứu sống sản phụ trong tình thế nguy cấp, mà còn khơi dậy niềm tin vào y đức của những người khoác áo blouse trắng. Trong bối cảnh nhiều cơ sở ý tế còn nặng nề thủ tục, sợ trách nhiệm, sự dũng cảm dám đứng ra chịu trách nhiệm thay cho người nhà bệnh nhân là điều vô cùng đáng trân trọng của bác sĩ Đậu Phi Nam. Đó không chỉ là bản lĩnh của một bác sĩ Giám đốc bệnh viện, mà còn là trái tim của một người thầy thuốc coi sinh mạng bệnh nhân là trên hết, và hơn thế, là trái tim ấm nóng của một nhà thơ luôn biết đồng cảm trước nỗi đau của người khác.
Hữu Vinh














