Bài thơ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt kỷ lục theo dõi trên Tạp chí Sông Lam

Chỉ sau 1 ngày đăng tải, bài thơ “Tiễn Người đi” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cùng với clip thu âm giọng ngâm của NSƯT Quang Khải (sau đó Tạp chí Sông Lam sản xuất phần hình nền) đã có hàng ngàn người truy cập, hàng trăm lượt chia sẻ từ khắp mọi miền. Được biết, bài thơ khi đăng tải trên trang cá nhân của tác giả (tên trang cá nhân là Nguyễn Thế Nhật Phong) cũng đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ cộng đồng mạng và sự bày tỏ niềm yêu thích, xúc động với bài thơ.

Tác giả bài thơ chia sẻ: “Tôi có may mắn được tham gia nhiều chuyến công tác, nhiều cuộc gặp mặt và làm việc với đồng chí Tổng Bí thư, giờ đây đã trở thành những kỷ niệm đầy thân thương, quý báu”.

Trao đổi thông tin với tác giả – nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, chúng tôi được biết có rất nhiều tin nhắn đến ông bày tỏ niềm đồng cảm và cảm ơn tác giả. Ông cũng chia sẻ hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Đó là khi hay tin Tổng Bí thư đi xa, ông dường như bị “chấn động mạnh”, mấy ngày thao thức, xúc động không tài nào ngủ được. Đến rạng sáng 26/7 thì  ông làm xong bài thơ.

Tổng Bí thư học khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội khóa 8 (1963-1967), trước tôi 14 khóa. Tôi có nhiều kỷ niệm xúc động, thân thương với Tổng Bí thư, ví dụ chuyến đi công tác với ông đến Hoa Kỳ tháng 7/2015, tròn 9 năm trước, lúc đó tôi là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên chính thức đoàn tùy tùng, phụ trách công tác tuyên truyền của chuyến thăm cấp Nhà nước rất đặc biệt. Lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ đón, tiếp, chiêu đãi một Tổng Bí thư của một đảng Cộng sản – Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyến thăm rất thành công, công tác tuyên truyền rất xuất sắc. Trên chuyến bay về nước, Tổng Bí thư chụp ảnh với đoàn báo chí và với riêng Phó Ban Tuyên giáo, cùng nâng ly rượu vang mừng thắng lợi. Hay chuyến công tác cùng Tổng Bí thư tới các tỉnh Tây Nguyên ngày 14/4/2017, đúng ngày sinh nhật của Tổng Bí thư, như ông nói cũng là để trốn mọi người ở Hà Nội đến chúc mừng sinh nhật, ông không muốn ồn ào…và nhiều kỷ niệm khác. Năm 2018, tôi và mấy anh em ở Đài cùng vài người là thư kí của Tổng Bí thư tổ chức cuộc gặp giản dị, ấm áp của ông với các bạn đồng môn Ngữ Văn khóa 8 sau 55 ra trường tại một phòng họp rất giản dị của Đài Tiếng nói Việt Nam vào một sáng chủ nhật. Theo ý của ông, gặp vào Chủ nhật để đỡ ảnh hưởng đến hoạt động của anh em ở Đài. Sau cuộc gặp ấy, các anh chị của lớp đã xem tôi là “thành viên thân thiết” của Lớp Ngữ Văn 8… Còn nhiều kỷ niệm sâu sắc, thân tình, thân thương khác của tôi với Tổng Bí thư mà có lẽ không nên kể thêm, sợ ai đó lại nghĩ “thấy người sang…”. Những kỷ niệm ấy là cảm xúc dâng trào để viết bài thơ…”

Bài thơ ”Tiễn người đi” nhận được sự quan tâm theo dõi của nhiều độc giả

Còn câu chuyện về clip thu âm tác phẩm của NSƯT Quang Khải cũng khá đặc biệt: NSƯT Quang Khải (Nhà hát Cải lương Việt Nam) dịp này đi công tác ở Hải Phòng. Trưa 26/7/2024, khi thấy bài thơ “Tiễn Người đi” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đăng trên trang cá nhân của ông và được nhiều người yêu thích, NSUT Quang Khải liền tìm hỏi ở gần chỗ mình làm việc có studio nào không. Khi tìm ra, anh vào đặt vấn đề ghi âm bài thơ, chủ studio biết bài thơ ca ngợi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vồn vã mời vào, pha nước uống và mời nghệ sỹ ngâm bài thơ. Ông chủ studio sau đó không chịu lấy tiền còn dặn nghệ sỹ, nếu cần thu lại, cứ đến đây, chúng tôi phục vụ vô điều kiện.

Tạp chí Sông Lam xin được giới thiệu lại bài thơ “Tiễn Người đi” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

TIỄN NGƯỜI ĐI

Dẫu biết về điều đó
Thiên địa hợp nhất mà
Người khóc và  trời khóc
Nỗi Hiền nhân đi xa

Nức nở câu Quan họ
Đừng về, ơi Người ơi
Còn bao nhiêu việc khó
Thiếu tay Người, có vơi

Xây Đảng, lo việc nước
Yêu Dân, trừ gian tà
Chấn hưng nền văn hóa
Thuyền rẽ sóng khơi xa

Vững bước Đường Cách mạng
Vì phẩm giá con người
Dân giàu và nước mạnh
Nụ cười thắm trên môi

Sông Hồng mùa nước lũ
Mê Kông lo cạn dòng
Hoàng Sa đang lưu lạc
Trường Sa vẫn bão dông

Người vợ già hiền hậu
Ôm linh cữu của chồng
Mình mệt thì tạm nghỉ
Hồn vẫn hộ Non sông

Hãy cầm lòng Người ạ
Bớt vạt áo ướt đầm
Tiễn Người miền mây trắng
Trời ngớt dần gió dông

                Rạng sáng 26/7/2024

P.V