Tối 28/4, tại phường Hoàng Mai (Nghệ An), Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của các liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Hang Hỏa Tiễn diễn ra trong không khí trang nghiêm và lắng đọng. Sáu mươi năm trôi qua, nhưng ký ức về sự kiện bi tráng ngày 28/4/1966 vẫn còn nguyên vẹn, như một dấu ấn không thể mờ phai trong lòng mẹ Hoàng Mai và trong tâm khảm nhiều thế hệ.



Những hình ảnh dâng hương, dâng hoa, cầu siêu tại Hang Hỏa Tiễn và khu tưởng niệm không chỉ là nghi lễ tri ân, mà còn là sự trở về với quá khứ – nơi 33 chiến sĩ Thanh niên xung phong Tổ 4, đơn vị C271 đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường sắt huyết mạch. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại những ước mơ còn dang dở, nhưng đã góp phần giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.

Sự hiện diện của các cựu Thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ khiến buổi lễ thêm phần xúc động. Qua phóng sự “Khúc tráng ca tuổi 20” và chương trình nghệ thuật “Lửa thiêng trong đá”, một thời kỳ gian khổ mà oanh liệt được tái hiện chân thực, lay động lòng người.

Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu chùm ảnh ghi lại những khoảnh khắc giàu cảm xúc của sự kiện.









Nội dung: Hoàng Nguyên
Ảnh: Võ Khánh, Thanh Yên














