Lòng yêu nước và cách người trẻ lan tỏa

Các chiến sĩ pháo binh đang chuẩn bị tập luyện

Hơn tuần nay, mạng xã hội chộn rộn đầy háo hức với các hashtag #50thongnhat #tienvesaigon #cungnhaudule, #checkinlichsu…. Đây là các hashtag rủ rê của rất nhiều cộng đồng trẻ, trong các nhóm hoặc diễn đàn để cùng nhau có mặt tại TP. Hồ Chí Minh nhân sự kiện kỉ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Cộng đồng mạng bàn tán giờ đi xem diễu binh, diễu hành. Ảnh chụp màn hình trên diễn đàn Facebook

Chỉ còn tầm nửa tháng là đến những ngày lễ quan trong của đất nước. Tuy nhiên, từ những ngày đầu tháng Tư, nhiều người trẻ tại TP. Hồ Chí Minh đã hào hứng chia sẻ các đoạn clip từ các trang mạng xã hội về việc diễn tập của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Lực lượng không quân với những chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời có lẽ là lực lượng diễn tập đến TP. Hồ Chí Minh sớm nhất. Có những ngày đang chạy xe trên đường, người dân tấp ngay vào lề và ngẩng đầu nhìn lên trời khi các máy bay đang bay diễn tập trên không trung. Sau đó nhiều hình ảnh được chia sẻ lan ra các mạng xã hội và tạo nên một khí thế rủ rê cùng nhau dự lễ tưng bừng. Không chỉ người dân tại TP. Hồ Chí Minh, mà các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An cũng đã náo nức chờ đợi một kỳ đại lễ trọng thể.

Cận cảnh chiếc trực thăng diễn tập trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh

Nói như các cư dân mạng chia sẻ thì nửa thế kỷ mới có một kỳ chứ đâu phải bánh mì ngày nào cũng có. Muốn xem thì lần tới phải đợi ít nhất 10 năm, hay có khi là 50 năm nữa mới có một cuộc diễu binh, diễu hành hoành tráng với ý nghĩa lịch sử đặc biệt này. Cũng mang tâm trạng hòa chung niềm vui với TP. Hồ Chí Minh, cô bạn tôi từ thành phố biển Nha Trang của Khánh Hòa cũng nhanh tay đặt vé xe lẫn khách sạn để ngày 29/4 này có mặt tại TP. Hồ Chí Minh. Cả gia đình cũng sắm cho mình những chiếc áo thun đỏ in sao vàng như lá cờ tổ quốc để chụp hình cùng đoàn diễu binh.

Hình ảnh các con phố được người trẻ check-in lan tỏa thông qua kênh Trắng TV của một nhóm bạn trẻ xây dựng.

Nhuộm đỏ TP. Hồ Chí Minh trong những ngày đại lễ kỉ niệm 50 thống nhất đất nước cũng là một lời kêu gọi từ cộng đồng Tôi yêu Việt Nam trên mạng xã hội Facebook. Lời hiệu triệu này đã nhanh chóng đạt hơn 100.000 chia sẻ chỉ trong một buổi sáng. Các tài khoản dùng mạng xã hội cũng đã nhanh chóng chia sẻ nhiều cách để có thể xem được lễ diễu binh, diễu hành với những vị trí đẹp nhất, những cung đường các đoàn sẽ đi qua. Thậm chí có nhóm bạn trẻ nhất quyết sẽ cắm trại đêm ngay địa điểm cho người xem trên trục đường Lê Duẩn từ tối 29/4 để đảm bảo không lỡ khoảnh khắc đẹp của cuộc đời mình. Cá biệt, nhiều bạn trẻ ở các tỉnh giáp ranh TP. Hồ Chí Minh đã lên phương án xuất phát từ khuya để đúng 5 giờ sáng có mặt ở TP. Hồ Chí Minh cho kịp tìm vị trí trống trong các cung đường đã công bố từ Ban tổ chức diễu binh, diễu hành.

Nhiều người dân đã đến chụp hình với dàn đại pháo ngay công viên bờ sông Bạch Đằng

Với mật độ dân số cao nhất nước, cùng với kỳ đại lễ long trọng, tin rằng lượng người đổ về TP. Hồ Chí Minh trong dịp lễ 30/4 này sẽ rất đông nên một nhóm bạn trẻ tại TP. Hồ Chí Minh dự trù luôn 3 giờ sáng 30/4 sẽ có mặt tại cung đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trước mặt Thảo Cầm Viên để tranh thủ chọn chỗ nhìn thấy bước chân đầu tiên các đoàn diễu binh, diễu hành. Cuộc bàn tán và những cái hẹn cùng lập nhóm, chọn chỗ mãi tận khuya vẫn rôm rả, xôm tụ và dường như bất tận với cộng đồng cư dân mạng, mà đa phần là người trẻ.

Các hàng quán cà phê tại TP.Hồ Chí Minh cũng hưởng ứng đại lễ kỉ niệm 50 năm ngày thống nhất bằng cách tạo ra ly nước ống tre và các sticker độc đáo

Trong những ngày này, thời tiết TP. Hồ Chí Minh đang vào mùa nắng nóng, tuy nhiên, người dân vẫn tranh thủ những lúc mát trời chạy ra những cung đường sẽ diễn ra sự kiện diễu binh, diễu hành, bắn đại bác để xem các đoàn diễn tập. Rất nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ nhiều bức ảnh đẹp với dàn đại pháo và các chiến sĩ đang trực canh gác. Lực lượng pháo binh có lẽ là lực lượng thứ 2 ra mắt dân TP. Hồ Chí Minh. Những phiên diễn tập luôn có người tập trung đông để xem. Không khí bắt đầu hừng hực lên khi các chuyến tàu hỏa xuôi từ phía Bắc về phương Nam mang theo hơn 3000 ngàn chiến sĩ các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành lần này. Trong những buổi chiều tan ca, dân văn phòng trẻ chưa có gia đình lại réo nhau chạy ra khu trung tâm để ngồi nhìn các chiến sĩ quân đội dựng lễ đài, xem lực lượng Binh chủng hóa học làm nhiệm vụ, hoặc các khối dân quân đang diễn tập, đó như một thói quen mới của thị dân đất này trong niềm vui hân hoan đón chào một kỳ lễ thật sự đặc biệt.

Các bạn trẻ háo hức chụp ảnh với đại pháo

Khắp các con hẻm của TP. Hồ Chí Minh mùa này cũng rực đỏ, nhà nhà rủ nhau, người người rủ nhau vẽ nên những bức tranh cờ Đảng và cờ nước Việt Nam để trang trí trên các bờ tường. Hiệu ứng lại nhanh chóng lan tỏa khi khá nhiều bạn trẻ cùng chung tay làm đẹp con phố nơi mình ở để đón đại lễ kỉ niệm 50 thống nhất đất nước, nối liền bờ cõi, giang san thu về một mối. Nhiều con hẻm được các bạn trẻ đến chụp hình rồi đưa lên các trang mạng xã hội đã thu hút trăm, ngàn lượt chia sẻ. Một trào lưu mới mang tên “check-in lịch sử” nhanh chóng ra đời. Từ các con hẻm, đến đường Lê Duẩn, cổng Dinh Thống Nhất, và bến Bạch Đằng, những nơi đang trong công tác chuẩn bị cho kỳ đại lễ trở thành điểm đến check-in của dân TP. Hồ Chí Minh.

Cô bé được mẹ mình cho mặc trang phục áo đỏ sao vàng chụp hình cùng dàn đại pháo

Người TP. Hồ Chí Minh như thấp thỏm chờ đợi trong một niềm vui kỳ lạ. Có thể nói, 50 năm, thành phố này phát triển từ trong chiến tranh để vươn mình tỏa sáng như hòn ngọc mới của không chỉ Đông Nam Á mà cả châu Á. Những người trẻ trên đất này đang lan tỏa đi một tình yêu đất nước bằng chính nhiệt huyết, thanh xuân lẫn cách thức rất thời đại của họ. Không sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, nhưng những gì họ thụ hưởng từ sự bình yên của đất nước đã khiến cho họ trân quý sự thống nhất mà bao thế hệ đi trước đã nằm xuống để giành lấy. Người trẻ TP. Hồ Chí Minh trong những ngày tháng Tư này, bằng những hành động cụ thể, đã lan tỏa đi thông điệp yêu nước cực kỳ dễ thương và rất rộn ràng.

Tống Phước Bảo – LS