Thầy giáo – nhà văn Nguyễn Thế Quang sinh năm 1942, quê quán Thanh Tường, Thanh Chương, Nghệ An, hiện sinh sống tại thành phố Vinh, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sau hơn 10 năm bén duyên với văn chương, đã cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết lịch sử tạo được tiếng vang đối với văn đàn Việt Nam. Đó là: Nguyễn Du (2010), Giải A – Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương (2005 – 2010); Khúc hát những dòng sông (2013) – Giải C Cuộc thi sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013; Thông reo Ngàn Hống (2015) – Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2015, Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2016; Đường về Thăng Long (2019), giải Tư – Cuộc thi Tiểu thuyết lần thứ 5 (2016 – 2016); Giải C – Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương (2015 – 2020),…

Với một thầy giáo già đã nghỉ hưu nhiều năm như ông thì sức viết như trên rất đáng nể phục. Hơn thế nữa, ông lại mạnh dạn dấn thân vào mảng tiểu thuyết lịch sử – đề tài cực kỳ kén cả người viết lẫn độc giả. Thế nhưng, qua các giải thưởng danh giá, đặc biệt là sự ghi nhận, đánh giá cao của giới chuyên môn và đông đảo độc giả đã khẳng định tên tuổi của Nguyễn Thế Quang trên văn đàn Việt Nam.

Bìa cuốn tiểu thuyết “Khúc hát những dòng sông” của tác giả Nguyễn Thế Quang.

Năm 2023, nhân kỷ niệm 155 năm năm sinh của bà Hoàng Thị Loan (1868 – 2023) – thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự thống nhất của tác giả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ Nhà xuất bản Nghệ An tái bản cuốn tiểu thuyết Khúc hát những dòng sông với mong muốn: Tiếp tục lan tỏa những giá trị sâu sắc mà nhà văn Nguyễn Thế Quang đã dày công gửi gắm trong cuốn sách này. Đó không đơn thuần là khắc họa, ngợi ca NGƯỜI MẸ Việt Nam nói chung, bà Hoàng Thị Loan nói riêng, mà còn là những bài học ý nghĩa về giáo dục, về vai trò của gia đình, đặc biệt là người mẹ trong việc dạy dỗ, rèn luyện, bồi đắp nhân cách, trí tuệ của những người con. Thông qua cuốn tiểu thuyết, bạn đọc không chỉ thêm hiểu, thêm yêu kính người mẹ Hoàng Thị Loan mà còn được đúc rút những kỹ năng vàng trong giáo dục con cái. Thiết nghĩ, đó cũng là một trong những vấn đề then chốt quyết định sự thành – bại của một con người, sự tốt đẹp hay thụt lùi của một xã hội,…

Khúc hát những dòng sông – khúc hát ngọt ngào, đằm thắm, nhân nghĩa, sâu sắc,… còn vọng mãi muôn đời!

Nhà xuất bản Nghệ An trân trọng giới thiệu sách quý đến đông đảo bạn đọc gần xa!

Bùi Ngọc