Nhà văn Vi Hợi: Văn học là nhịp cầu lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước

Nhà văn Vi Hợi (người đứng giữa, cầm bằng khen) dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, giai đoạn 2025 – 2030. Ảnh: Vi Hợi

Sáng 24/9/2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, giai đoạn 2025 – 2030, hướng đến Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 sẽ diễn ra vào sáng 26/9 này. Nhà văn Vi Hợi, hội viên Ban Văn xuôi của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Ủy viên Ban Chấp hành hội VHNT các DTTS Việt Nam, vinh dự là đại biểu duy nhất đại diện văn nghệ sĩ tỉnh nhà tham dự Hội nghị. Phóng viên Tạp chí Sông Lam đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Vi Hợi trong bối cảnh này, trân trọng mời bạn đọc cùng theo dõi!

Nhà văn Vi Hợi.

PV: Xin chào nhà văn Vi Hợi! Được biết, ông là đại biểu duy nhất đại diện văn nghệ sĩ tỉnh nhà vừa tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, giai đoạn 2025 – 2030 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức. Xin cảm ơn ông vì đã nhận lời cho cuộc trò chuyện này!

Thưa nhà văn, cảm xúc đầu tiên của ông khi được tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất khối Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội giai đoạn 2025 – 2030 là gì?

Nhà văn Vi Hợi: Hôm nay, trong không khí trang trọng và đầy tự hào của Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất khối Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội giai đoạn 2025 – 2030, tôi vô cùng xúc động và vinh dự khi được tham dự với tư cách là người đại diện cho đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Nghệ An – những người mang trong tim ngọn lửa đam mê sáng tạo, góp phần làm đẹp tâm hồn xã hội và bồi đắp những giá trị tinh thần cao quý. Được đứng trong hàng ngũ của biết bao tập thể, cá nhân tiêu biểu hôm nay, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “cống hiến”. Mỗi gương mặt, mỗi câu chuyện được vinh danh chính là một nốt nhạc đẹp trong bản hòa ca chung của lòng dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khoảnh khắc này tiếp thêm cho tôi niềm tin và động lực để tiếp tục sáng tạo, tiếp tục gieo vào đời những tác phẩm giàu tính nhân văn, góp phần cùng toàn xã hội xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc. Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là lời tri ân sâu nặng của người nghệ sĩ đối với Đảng, với nhân dân – nguồn cảm hứng bất tận cho mọi sáng tạo nghệ thuật.

PV: Theo ông, ý nghĩa lớn nhất của Hội nghị lần này đối với sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An cũng như đối với khối Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội là gì?

Nhà văn Vi Hợi: Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất khối Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội hôm nay không chỉ là dịp để tổng kết chặng đường thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã bền bỉ cống hiến cho sự phát triển của quê hương, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho một giai đoạn mới – giai đoạn 2025 – 2030 với nhiều kỳ vọng và khát vọng lớn lao. Ý nghĩa sâu xa của hội nghị này nằm ở chỗ, nó khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân – nhân tố then chốt đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Đối với khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, hội nghị hôm nay còn mang một thông điệp sâu sắc: Thi đua không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà đã trở thành động lực nội sinh, là sợi dây gắn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đồng thời là môi trường để mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, hội viên phát huy vai trò, trí tuệ và sức sáng tạo của mình. Chính từ phong trào thi đua yêu nước ấy, những giá trị tốt đẹp, những mô hình hay, cách làm mới sẽ tiếp tục nảy nở, góp phần xây dựng Nghệ An không chỉ giàu về kinh tế mà còn phong phú về đời sống văn hóa – xã hội, đậm đà bản sắc và đầy ắp khát vọng vươn lên.

Nhà văn Vi Hợi (người đứng hàng đầu ở giữa) nhận bằng khen Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, giai đoạn 2025 – 2030.

PV: Với tư cách là một nhà văn, đồng thời cũng từng trải qua nhiều năm công tác quản lý tại địa phương, ông nhìn nhận thế nào về vai trò của văn học nghệ thuật trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay?

Nhà văn Vi Hợi: Trong dòng chảy mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước hiện nay, văn học – nghệ thuật không chỉ là tiếng nói của cảm xúc và cái đẹp, mà còn là sức mạnh tinh thần to lớn góp phần hun đúc lòng yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến và lan tỏa những giá trị nhân văn cao cả. Bằng ngôn từ, âm nhạc, hội họa, sân khấu hay điện ảnh…, văn học – nghệ thuật đã và đang đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển, phản ánh sinh động hiện thực đời sống, cổ vũ những tấm gương người tốt – việc tốt, làm sáng ngời phẩm chất con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Với khả năng chạm tới trái tim con người, văn học – nghệ thuật trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân và thôi thúc mỗi người tự nguyện sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng. Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vai trò ấy càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết: người nghệ sĩ không chỉ sáng tạo để làm giàu đời sống tinh thần xã hội, mà còn truyền cảm hứng hành động, khơi dậy khát vọng vươn lên và ý chí xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

PV: Đại hội là nơi vinh danh, lan tỏa những điển hình tiên tiến. Theo ông, người làm văn chương có thể góp phần như thế nào trong việc khắc họa, lưu giữ và cổ vũ những tấm gương điển hình ấy?

Nhà văn Vi Hợi: Đại hội điển hình tiên tiến chính là dịp để tôn vinh những con người bình dị mà phi thường – những tập thể, cá nhân đã cống hiến thầm lặng nhưng bền bỉ cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Và trong hành trình lan tỏa những giá trị cao đẹp ấy, văn chương có vai trò vô cùng đặc biệt. Bằng sức mạnh của ngôn từ, người cầm bút có thể khắc họa sâu sắc chân dung những con người điển hình, không chỉ ở những con số hay thành tích cụ thể, mà còn ở chiều sâu tâm hồn, ở nghị lực, lý tưởng sống và tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng trong họ.

Văn chương giúp lưu giữ và truyền tải những câu chuyện truyền cảm hứng đến với đông đảo công chúng, khiến những tấm gương ấy không còn là những cái tên xa lạ trong báo cáo hay lễ vinh danh, mà trở thành hình mẫu sống động, gần gũi, chạm đến trái tim mỗi người. Khi những câu chuyện ấy được viết bằng sự rung cảm chân thành, chúng sẽ gieo mầm niềm tin, đánh thức khát vọng sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hơn thế, người làm văn chương còn có thể biến những điển hình tiên tiến thành biểu tượng văn hóa của thời đại, để mỗi trang viết không chỉ là lời ca ngợi mà còn là lời hiệu triệu – cổ vũ mọi người cùng noi gương, cùng góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chính bằng cách đó, văn học góp phần đưa tinh thần thi đua yêu nước lan tỏa bền bỉ và sâu rộng trong xã hội.

PV: Trong quá trình tham dự, ông có ấn tượng đặc biệt về cá nhân hoặc tập thể điển hình nào được tuyên dương tại Hội nghị không?

Nhà văn Vi Hợi: Trong rất nhiều câu chuyện cảm động được chia sẻ tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, điều để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là hình ảnh của bạn Nguyễn Khắc Cường – một người khuyết tật đến từ thành phố Vinh cũ (giáo viên Cơ sở giáo dục chuyên biệt Minh Anh). Dù cuộc đời không ưu ái khi lấy đi của bạn sự lành lặn về thể xác, nhưng không gì có thể ngăn cản được nghị lực sống mạnh mẽ và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ của bạn. Nguyễn Khắc Cường đã vượt qua rào cản của chính bản thân để không chỉ sống một cuộc đời có ích mà còn lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Điều khiến tôi thực sự xúc động là việc bạn ấy tham gia dạy học miễn phí cho những trẻ em cùng hoàn cảnh, giúp các em tìm thấy niềm tin và hy vọng vào tương lai. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Khắc Cường còn sáng lập Nhóm Thanh niên hoạt động vì cộng dồng Nghệ An 37, tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện, mang niềm vui và hơi ấm yêu thương đến với trẻ em nghèo miền núi – những nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Nhìn Nguyễn Khắc Cường bước đi bằng đôi chân không lành lặn, tôi hiểu rằng ý nghĩa của cống hiến không nằm ở xuất phát điểm, mà ở trái tim biết sống vì người khác. Tấm gương của bạn không chỉ là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí con người, mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao để mỗi chúng ta sống tích cực, nhân ái và trách nhiệm hơn. Với tôi, Nguyễn Khắc Cường không chỉ là một điển hình tiên tiến được tôn vinh, mà còn là một “ngọn lửa đẹp” thắp sáng niềm tin về những điều tốt đẹp luôn hiện hữu trong cuộc sống này.

PV: Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, giai đoạn 2025 – 2030 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là nguồn cảm hứng. Liệu ông có dự định đưa những trải nghiệm, cảm xúc tại Hội nghị này vào các tác phẩm văn học của mình trong thời gian tới?

Nhà văn Vi Hợi: Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, giai đoạn 2025 – 2030 không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, nơi tổng kết những thành tựu, phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, mà còn là nguồn cảm hứng dồi dào đối với những người sáng tạo nghệ thuật như tôi. Được trực tiếp chứng kiến không khí trang trọng của hội nghị, được lắng nghe những câu chuyện xúc động về nghị lực, lòng tận tụy và khát vọng cống hiến của các tập thể, cá nhân điển hình đã tiếp thêm cho tôi nhiều suy nghĩ và cảm xúc mới mẻ.

Trong thời gian tới, tôi mong muốn đưa những trải nghiệm quý giá ấy vào trong các tác phẩm văn học của mình – không chỉ như những ghi chép tư liệu, mà là những trang viết giàu cảm xúc, nhân văn, làm nổi bật vẻ đẹp của con người Nghệ An trong thời kỳ đổi mới. Qua ngòi bút, tôi muốn khắc họa chân dung những con người bình dị mà phi thường, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, tinh thần cống hiến vì cộng đồng, đồng thời gửi gắm niềm tin vào tương lai tươi sáng của quê hương.

Tôi tin rằng, mỗi tác phẩm được chắt lọc từ những cảm xúc chân thật tại hội nghị hôm nay sẽ không chỉ là kỷ niệm riêng của người nghệ sĩ, mà còn là những nhịp cầu kết nối trái tim, khơi dậy khát vọng sống đẹp và phụng sự Tổ quốc trong lòng mỗi bạn đọc. Chính từ cảm hứng ấy, văn học sẽ tiếp tục đồng hành với phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho những giá trị tốt đẹp lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Tập tản văn mới của nhà văn Vi Hợi – “Mẹ” (NXB Nghệ An) vừa mới xuất bản trong quý III- 2025

PV: Ông đánh giá thế nào về sự quan tâm của tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể đối với văn học nghệ thuật, đặc biệt là đội ngũ sáng tác ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số?

Nhà văn Vi Hợi: Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh nhà trên mọi lĩnh vực, văn học – nghệ thuật luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự định hướng đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như sự đồng hành trách nhiệm của các tổ chức chính trị – xã hội, các hội chuyên ngành. Từ nghị quyết, chương trình hành động cho tới các chính sách hỗ trợ cụ thể, tỉnh Nghệ An luôn xác định văn học – nghệ thuật là một bộ phận tinh tế, nhạy cảm nhưng vô cùng quan trọng của đời sống tinh thần; là tiếng nói của tâm hồn con người, là sức mạnh mềm góp phần xây dựng nền tảng văn hóa, bồi đắp bản sắc, hun đúc niềm tin và khát vọng phát triển.

Đặc biệt, đối với đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số – nơi điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tiềm năng sáng tạo vô cùng phong phú – sự quan tâm ấy càng thể hiện rõ nét hơn. Tỉnh cũng như các địa phương và các hội, đoàn thể thường xuyên tạo điều kiện để anh chị em văn nghệ sĩ trong những chuyến đi thực tế sáng tác hay tổ chức các trại sáng tác, các cuộc vận động, liên hoan, hội thảo chuyên đề; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ xuất bản các công trình có giá trị tư tưởng – nghệ thuật cao phản ánh chân thực đời sống miền núi, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, các hội chuyên ngành từ tỉnh tới cơ sở đã và đang đóng vai trò cầu nối, khích lệ tinh thần sáng tạo, đồng hành với văn nghệ sĩ trên hành trình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Chính từ sự quan tâm ấy, đã có nhiều tác phẩm VHNT của nhiều tác giả viết về đề tài miền núi, dân tộc đã ra đời, góp phần làm phong phú diện mạo văn học tỉnh nhà.

Có thể nói, trong chiến lược phát triển văn hóa – con người Nghệ An, văn học – nghệ thuật không chỉ là tiếng nói của cái đẹp mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, là nguồn động lực tinh thần hun đúc niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc miền núi. Và chính sự quan tâm, trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và các hội đoàn thể là nền tảng để đội ngũ sáng tác tiếp tục cống hiến tâm huyết, tài năng cho quê hương.

PV: Được biết, ông từng đạt nhiều giải thưởng văn học uy tín. Theo ông, động lực phấn đấu của người nghệ sĩ có điểm gì tương đồng với tinh thần thi đua yêu nước được đề cao tại Hội nghị lần này?

Nhà văn Vi Hợi: Trong suốt hành trình sáng tác của mình, tôi may mắn được đón nhận nhiều giải thưởng văn học uy tín ở Trung ương và tỉnh nhà. Nhưng hơn cả những tấm bằng khen hay huy chương, điều khiến tôi luôn xúc động và thôi thúc bản thân bền bỉ viết tiếp chính là trách nhiệm của người cầm bút đối với quê hương, với nhân dân – nơi nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo và cũng là đích đến cuối cùng của mọi tác phẩm. Trong sâu thẳm, động lực phấn đấu của người nghệ sĩ và tinh thần thi đua yêu nước mà Hội nghị lần này tôn vinh có điểm gặp gỡ rất tự nhiên: đó là khát vọng được góp một phần nhỏ bé của mình vào sự đổi thay của cuộc sống, làm cho quê hương đẹp hơn, con người nhân ái hơn.

Nếu tinh thần thi đua yêu nước là thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân vượt lên chính mình, làm tốt hơn công việc mỗi ngày vì lợi ích chung, thì với người cầm bút, thi đua chính là sự tìm tòi, sáng tạo không ngừng để mỗi trang viết là một hạt giống đẹp gieo vào lòng người. Tôi tâm đắc với câu nói của Chủ tịch Hội VHNT Nghệ An trong một hộ nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025: “Văn học nghệ thuật phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đia phương.” Tôi coi đó là kim chỉ nam cho hoạt động sáng tác của mình. Mỗi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cá nhân mà còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh của văn chương: đồng hành với dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa, khơi dậy lòng tự hào và ý chí vươn lên. Chính từ sự đồng điệu ấy, văn học – nghệ thuật trở thành một phần sống động của phong trào thi đua yêu nước, góp tiếng nói tinh tế mà mạnh mẽ vào công cuộc dựng xây quê hương Nghệ An giàu đẹp, văn minh.

PV: Hội nghị đã đề ra phương hướng, mục tiêu thi đua giai đoạn 2025 – 2030. Với tư cách hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, ông có mong muốn hoặc cam kết đóng góp cụ thể nào trong chặng đường tới?

Nhà văn Vi Hợi: Hội nghị đã khép lại trong không khí tràn đầy tin tưởng và quyết tâm khi thống nhất phương hướng, mục tiêu thi đua giai đoạn 2025 – 2030: Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc. Lắng nghe những định hướng ấy, với tư cách là một hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, tôi càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của người cầm bút trong thời kỳ mới.

Trên hành trình phía trước, tôi nguyện sẽ nỗ lực hơn nữa để sáng tác những tác phẩm văn học – nghệ thuật chân thực, nhân văn, có chiều sâu tư tưởng, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa – nơi còn biết bao câu chuyện đẹp về con người, về lòng nhân ái và tinh thần vượt khó cần được lan tỏa. Tôi cũng mong muốn đồng hành cùng Mặt trận trong các chương trình vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với nhân dân qua các hoạt động sáng tác, triển lãm, giao lưu và phục vụ cộng đồng.

Cam kết của tôi không chỉ là viết, là sáng tạo, mà còn là góp một tiếng nói nhỏ bé nhằm hun đúc niềm tin, khơi dậy lòng tự hào và tình yêu quê hương trong mỗi người dân Nghệ An. Tôi tin rằng, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của từng hội viên, từng công dân, phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, đưa quê hương xứ Nghệ bước những bước vững chắc trên con đường phát triển bền vững, văn minh và giàu bản sắc.

Hình ảnh fb nhà văn Vi Hợi và những tâm tư của ông dành cho các em học sinh tại trường THCS Xá Lượng (huyện Tương Dương cũ)

PV: Được biết, ông vừa ra mắt tập tản văn “Mẹ” (NXB Nghệ An) và đang dành toàn bộ tiền bán sách để tổ chức Tết Trung thu cho các em học sinh tại trường THCS Xá Lượng (huyện Tương Dương cũ). Ông có thể chia sẻ thêm về ý tưởng, tâm nguyện khi thực hiện việc làm ý nghĩa này không?

Nhà văn Vi Hợi: Mới đây, tôi vừa ra mắt tập tản văn “Mẹ” do Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành. Điều đặc biệt là tôi và Nhà xuất bản đã thống nhất dành toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cuốn sách để tổ chức một Tết Trung thu thật ấm áp cho các em học sinh tại Trường THCS Xá Lượng – một ngôi trường miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Tương Dương cũ.

Ý tưởng ấy được khởi nguồn từ chính tinh thần của cuốn sách. “Mẹ” không chỉ là những trang viết về ký ức, về tình yêu thương và sự hy sinh của người mẹ trong mỗi chúng ta, mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn của lòng nhân ái, của sẻ chia và bao dung. Tôi muốn tình yêu thương ấy không dừng lại trên trang giấy, mà phải được hóa thành những hành động cụ thể, mang hơi ấm đến với những cuộc đời còn nhiều thiếu thốn.

Với tôi, việc tổ chức một mùa Trung thu cho các em nhỏ ở Xá Lượng không chỉ đơn thuần là trao đi những món quà vật chất. Đó là cách để gửi gắm niềm tin, để các em cảm nhận được rằng mình luôn được yêu thương, được quan tâm và có quyền mơ ước về một tương lai tươi sáng. Tôi cũng hy vọng rằng, qua dự án này, mỗi cuốn sách bán ra sẽ không chỉ là một sản phẩm văn chương, mà còn là một hạt giống thiện lành, góp phần khơi dậy trong cộng đồng tinh thần “lá lành đùm lá rách” – điều đã làm nên sức mạnh của quê hương xứ Nghệ qua bao thế hệ.

PV: Cuối cùng, ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tinh thần thi đua yêu nước và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng quê hương, đất nước?

Nhà văn Vi Hợi: Thi đua yêu nước không phải là điều gì xa vời hay to tát, mà bắt đầu từ những hành động rất gần gũi trong đời sống hằng ngày – học tập nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm, sống tử tế, và không ngừng cống hiến cho cộng đồng. Với thế hệ trẻ hôm nay, thi đua yêu nước là một lời mời gọi mạnh mẽ để khơi dậy khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo, và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu hay dịch bệnh… đòi hỏi thế hệ trẻ phải có bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi người trẻ chính là một “ngọn lửa mới” – mang theo năng lượng, ý chí và tinh thần đổi mới để cùng dựng xây tương lai.

Trách nhiệm với quê hương không chỉ nằm ở những việc lớn, mà còn thể hiện qua cách chúng ta gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và sẵn sàng dấn thân vì lợi ích chung. Khi mỗi người trẻ biết sống có lý tưởng, có khát vọng cống hiến và hành động thiết thực, thì chính các bạn đang viết tiếp truyền thống thi đua yêu nước của cha anh, góp phần đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, bền vững và nhân văn hơn trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn nhà văn Vi Hợi với những chia sẻ rất chân thành! Xin chúc ông luôn mạnh khỏe và dồi dào sáng tạo!

Lý Uyên (thực hiện)