Quán tạp hóa trở thành “trung tâm” sạc pin miễn phí

Chị Nguyễn Thị Dung, chủ tạp hóa Dung Cảnh

Những ngày sau bão số 5 cuồng phong “quần đảo” Nghệ An, khi tình trạng mất điện đang diễn ra trên diện rộng, ở nơi xóm nhỏ xã Thiên Nhẫn có một quán tạp hóa trở thành “trung tâm” sạc pin miễn phí cho bà con trong vùng. Đó là quán tạp hóa Dung Cảnh ở xóm Trung Cần, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Chủ quán là vợ chồng anh Nguyễn Xuân Cảnh (sinh năm 1974) và chị Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1980).

Người ra vào tấp nập để sạc nhờ pin trong những ngày mất điện tại tạp hóa Dung Cảnh

Được biết, quán tạp hóa của anh Cảnh chị Dung bắt đầu mở cửa từ năm 2021. “Tới năm 2023, sau nhiều lần đóng tiền điện với hóa đơn 5-6 triệu một tháng, bởi chúng tôi phải dùng 8 tủ lạnh, 5 điều hòa, chồng tôi bảo nên lắp dàn pin năng lượng mặt trời để sử dụng điện, sẽ đỡ chi phí hơn. Thế là chúng tôi đầu tư dàn pin năng lượng mặt trời và dàn pin lưu trữ năng lượng để sử dụng thường xuyên. Vì thế, chúng tôi không còn phụ thuộc vào điện lưới quốc gia nữa, trong nhà luôn có sẵn điện để dùng. Số tiền đầu tư cho dàn năng lượng mặt trời này thời điểm ấy là 120 triệu đồng, bao gồm dàn pin năng lượng, bộ pin lưu trữ, bộ inverter – bộ chuyển đổi nguồn điện. Rồi thi thoảng cả vùng bị mất điện vì những sự cố thời tiết, bà con kéo nhau đến sạc nhờ điện thoại, sạc nhờ đèn pin và bất cứ đồ dùng nào cần đến pin trữ điện”, chị Dung cho biết.

Chị Nguyễn Thị Dung, chủ tạp hóa Dung Cảnh

Từ lâu, điện đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày. Vì thế, giữa lúc điện mất sau bão số 5 mà tình trạng chưa được khắc phục, nguồn điện miễn phí của tạp hóa Dung Cảnh dành cho bà con trong vùng là vô cùng quý giá.

Anh Nguyễn Xuân Cảnh, chủ tạp hóa Dung Cảnh đang cắm sạc cho bà con

Mặc dù bà con trong vùng tới nhờ sạc điện khá đông, đôi khi cũng bất tiện, nhưng anh Nguyễn Xuân Cảnh vẫn vui vẻ: “Được giúp đỡ người khác chúng tôi thấy hạnh phúc. Hơn nữa, chúng tôi kinh doanh không bất chấp vì lợi nhuận. Khi có thể giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, khách hàng sẽ nhớ chúng tôi lâu hơn và trở lại thường xuyên. Những giá trị lâu dài ấy quý giá hơn bất cứ giá trị nhất thời nào.”

Điện thoại, bóng đèn tích điện, quạt tích điện… đều cần được sạc pin đang tập trung tại tạp hóa Dung Cảnh trong những ngày mất điện

Thế rồi, từ già đến trẻ, mọi người năng qua lại quán tạp hóa này hơn. Quán tạp hóa Dung Cảnh trở thành “nhà văn hóa” của xóm, vì lúc nào trong ngày nơi đây cũng đông vui, nhất là những ngày mất điện, mọi người đều đến xếp hàng sạc nhờ pin.

Sự chia sẻ luôn kéo gần con người lại với nhau. Hành động và sự chia sẻ của anh Cảnh chị Dung với bà con trong vùng cũng làm cho xóm nhỏ nơi đây trở nên gắn kết hơn.

Những ngày về sau, một tuần trôi qua mà vẫn chưa có điện và lúc này trong vùng đã có thêm nhiều nhà có máy phát điện. Các vùng lân cận cũng có nhiều nhà có thêm máy phát điện riêng. Mọi người đều rất hoan hỉ, dễ chịu khi sẵn sàng cho cả làng đến sạc nhờ pin cho các thiết bị cần dùng pin sạc điện. “Có qua cơn hoạn nạn, mới hiểu được lòng nhau” trong những ngày này mới thấy tình nghĩa xóm làng, khu phố ấm áp hơn, gần gũi hơn và yêu thương hơn. Có thể nói đây là cũng là một kỷ niệm ấm áp về một vùng đất khi đi qua thiên tai, tình người còn mãi!

Lý Uyên