Tháng Bảy “về nguồn”

Những ngày tháng Bảy này, tại các nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước luôn nồng đượm những nén hương thương nhớ. Những ngả đường nhộn nhịp những chuyến xe “về nguồn”. Văn hóa tri ân, “uống nước nhớ nguồn” là nét đẹp, là đạo lý đã được xây dựng, gìn giữ từ bao đời nay và không chỉ đợi đến tháng Bảy. Nhưng tháng Bảy chính là một dấu mốc đặc biệt, như là một quãng lặng để mỗi người Việt soi lại mình vào tấm gương quá khứ, để thấy mỗi giây phút yên bình hôm nay đã được đổi bằng bao xương máu của tiền nhân.

Những bức ảnh này được các nhiếp ảnh gia xứ Nghệ ghi lại tại nhiều nghĩa trang liệt sỹ. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một nỗi niềm xúc động không chỉ của riêng ai, mà là của chung cả dân tộc này…

Đêm tháng Bảy tại Nghĩa trang thành phố Vinh. Ảnh: Xuân Thuỷ
Một đoàn viên chăm sóc ngôi mộ liệt sĩ. Ảnh: Thanh Quỳnh
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Oanh rưng rưng bên mộ con trai. Ảnh: Xuân Thuỷ
Còn đây là một người con tới thăm cha. Ảnh: Xuân Thuỷ
Bao nhiêu gia đình trên đất nước ta được gọi là “thân nhân liệt sỹ”. Ảnh: Nhật Thanh
“Về nguồn” đã trở thành một nét đẹp văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Xuân Thủy
Những cựu chiến thăm đồng đội. Ảnh: Xuân Thuỷ
Vẫn còn hàng vạn ngôi mộ chưa xác định được thông tin, vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ đang nằm lại đâu đó tại chiến trường xưa gợi bao nỗi đau lòng. Ảnh: Xuân Thủy
Mỗi một ngôi mộ là một tuổi xuân, là một cuộc đời đã hiến mình cho Tổ quốc. Ảnh: Xuân Thủy
Thế hệ trẻ hôm nay luôn được nhắc nhớ về truyền thống anh dũng của cha ông, nhắc nhớ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Ảnh: Thanh Yên
Để mỗi tháng Bảy về, người ta vẫn gọi về nguồn sáng trong đêm ở những nghĩa trang liệt sỹ trên đất nước này là “nguồn sáng tri ân”. Ảnh: Duy Sơn

Thực hiện: PV