* Tối 15/9, chương trình Điểm tựa Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên VTV1 với nhiều câu chuyện xúc động về tình người và những nỗ lực không giới hạn từ tâm lũ. Tới dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại diện các bộ, ban, ngành, cùng các chiến sĩ, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại vùng lũ; bà con nhân dân các tỉnh phía Bắc…

Cơn bão số 3 và đợt mưa lũ kỷ lục ở các tỉnh phía Bắc đã để lại những hậu quả nặng nề cho đất nước ta, Nhân dân ta. Bàng hoàng, đau đớn là cảm xúc không chỉ của người dân vùng thiên tai mà còn là của người dân cả nước. Nhằm lan tỏa tình cảm, điểm tựa đáng quý ấy, chương trình Điểm tựa Việt Nam đã kể lại những câu chuyện đầy chân thực, xúc động từ những nơi cơn bão đi qua.
Câu chuyện về sự hy sinh cao cả của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm – Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Câu chuyện đầy xúc động về anh Ma Seo Chứ, một trưởng thôn trẻ 33 tuổi tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai. Với quyết định cân não và cuộc chạy đua với thời gian, anh Ma Seo Chứ đã thành công đưa 115 người dân lên núi, tránh được thảm họa sạt lở đất.

Câu chuyện khác không kém phần cảm động là hành động quả cảm của Đại úy Lục Văn Nguyên, cán bộ Công an xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã lao mình xuống dòng nước lũ chảy xiết cứu sống một cháu bé 8 tuổi đang bị nước cuốn trôi.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình Điểm tựa Việt Nam là việc tôn vinh tinh thần lăn xả của các lực lượng cứu nạn, cứu hộ như bộ đội, công an, chính quyền địa phương, dân quân và các tình nguyện viên. Đã có hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an cùng các lực lượng khác kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, hiểm nguy để tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân ổn định cuộc sống. Có 5 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và mất tích khi làm nhiệm vụ…
Bên cạnh những câu chuyện cá nhân, chương trình cũng làm nổi bật tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng người Việt Nam. Những đợt quyên góp lớn, những chuyến xe cứu trợ đầy ắp lương thực, áo quần và nhu yếu phẩm đã được gửi đến vùng lũ. Hàng ngàn tình nguyện viên đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đóng góp công sức để giúp đỡ đồng bào. Đặc biệt, nhiều tổ chức và cơ quan đã mở rộng vòng tay, nhận đỡ đầu những trẻ em mồ côi vì bão lũ, mang đến hy vọng và tương lai cho những mảnh đời bé nhỏ.
Để truyền tải những câu chuyện cảm động này, chương trình “Điểm tựa Việt Nam” đã nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ hàng đầu như nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Hồng Nhung, Tùng Dương, Văn Mai Hương, Đông Hùng, nhóm MTV và nhiều nghệ sĩ khác đã mang đến những tiết mục nghệ thuật chạm đến trái tim khán giả.
Phát biểu trong chương trình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, trong những lúc khó khăn, gian nan và thử thách thì ai cũng cần một điểm tựa. Thủ tướng đánh giá cao ý tưởng thực hiện chương trình với tên gọi Điểm tựa Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với đồng bào, đồng chí về “6 điểm tựa Việt Nam”. Với sáu điểm tựa Việt Nam nói trên, Thủ tướng kêu gọi đồng bào, đồng chí “làm việc bằng hai”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” để góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 3, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, ấm no.
* Ngày 15/9/2024, tại Điện Biên, UBND tỉnh tổ chức hội thảo khoa học về nghiên cứu, đề xuất phục dựng đền thờ Đức Thánh Trần tại di tích Đồi A1.
Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo về công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và di tích Đồi A1; một số thông tin về lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh Điện Biên, các di tích như hang Thẩm Púa, hang Thẩm Khương, công trình tâm linh đền Hoàng Công Chất, đền Vua Lê… Ngoài ra, các đại biểu được nghe báo cáo và trình chiếu một số tư liệu, tài liệu trong quá trình thu thập thông tin liên quan đến đền thờ Đức Thánh Trần tại di tích Đồi A1.

Các tham luận tại hội thảo nhất trí việc phục dựng ngôi đền là phù hợp với bối cảnh phát triển văn hóa hiện nay. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng cần bổ sung thêm tài liệu và nghiên cứu kỹ về vị trí của đền thờ. Một số đề xuất cho rằng đền không nên phục dựng trên Đồi A1 mà tại một vị trí khác phù hợp hơn.
Hội thảo đã nhận được các ý kiến đánh giá khách quan, khoa học về lịch sử, kiến trúc, quản lý di tích cùng các bằng chứng xác thực làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất phục dựng ngôi đền tại di tích Đồi A1. Hội thảo mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa địa phương, góp phần giữ gìn các di sản quý báu của Điện Biên.
* Ngày 15/9/2024, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị triển khai chiến dịch “3 ngày làm sạch Vịnh Hạ Long” nhằm khắc phục hậu quả mà cơn bão số 3 vừa đi qua để lại cho môi trường nơi đây.
Chiến dịch diễn ra từ ngày 15 đến 17/9, với sự tham gia của 150 – 200 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên từ nhiều đơn vị như Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các doanh nghiệp du lịch trên Vịnh. Mỗi ngày có từ 35 – 50 phương tiện được huy động để thu gom và vận chuyển rác.
Hoạt động này nhằm khôi phục môi trường xanh của Vịnh Hạ Long sau cơn bão số 3, đảm bảo vệ sinh cho việc đón khách du lịch trở lại. Trung sỹ Phạm Thành Trung, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết sau khi khắc phục hậu quả bão tại các trường học, bệnh viện, các tuyến đường, lực lượng đã tiếp tục thu gom rác trên Vịnh để trả lại cảnh quan sạch đẹp. Các doanh nghiệp trên Vịnh cũng tham gia tích cực vào hoạt động này. Chị Lê Thị Ngoan, nhân viên Hợp tác xã Vạn Chài chia sẻ rằng việc dọn dẹp môi trường là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn và vệ sinh trước khi đón khách trở lại.
Rác thải sau bão khá phức tạp, bao gồm mảng vỡ của bè nuôi trồng, phao nhựa, cành cây và các loại rác sinh hoạt. Chiến dịch tập trung vào vùng lõi của Di sản Vịnh Hạ Long và sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên nhằm khôi phục mỹ quan, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
* Tối 14/9/2024, tại Khu trường đua F1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp cùng Hội Sinh vật cảnh Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Festival Sinh vật cảnh Hà Nội lần thứ nhất năm 2024. Đây là một trong 17 sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại nhấn mạnh, Festival có quy mô trưng bày trên 30.000 m2 và thu hút sự tham gia của trên 1.000 chủ thể đến từ 55 tỉnh, thành phố trong cả nước với trên 33 nghìn tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu. Các tác phẩm thuộc 5 nhóm: cây cảnh trên 12 nghìn tác phẩm; gỗ lũa trên 10 nghìn tác phẩm; đá cảnh (đồ đồng, mỹ nghệ) 10.700 tác phẩm; hoa lan 200 tác phẩm; chim cảnh 220 lồng; tre cảnh 190 tác phẩm và trên 2 nghìn sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền.
Đặc biệt, BTC đã tổ chức đấu giá và quyên góp để ủng hộ người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Tổng số tiền thu được từ đấu giá và quyên góp đến nay đã vượt 630 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần hỗ trợ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.
Festival kéo dài từ ngày 11 đến 15/9/2024. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra các hoạt động như hội thi sinh vật cảnh Hà Nội mở rộng năm 2024, trưng bày tinh hoa sinh vật cảnh Việt Nam…
* Ngày 14/9/2024, tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã được trao giải thưởng “Văn học Đông Nam Á xuất sắc nhất năm 2024” do Tạp chí Điền Trì tuyển chọn, với truyện ngắn “Những biển” nằm trong tập “Cố định một đám mây” (2018).
Giải thưởng của tạp chí Điền Trì ra đời năm 2003, nhằm tôn vinh các tác phẩm văn học ở nhiều thể loại như tiểu thuyết, thơ, văn xuôi. Hạng mục Văn học Đông Nam Á được giới thiệu từ năm 2018, nhằm vinh danh các nhà văn từ 11 quốc gia trong khu vực. Trước đó, tác giả người Indonesia, Ekagunyawan, đã giành giải vào năm ngoái.
Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976 tại Cà Mau, là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam đương đại với nhiều tác phẩm nổi bật như “Cánh đồng bất tận”, “Đảo”, “Khói trời lộng lẫy”, “Gió lẻ”, “Không ai qua sông”… Nữ nhà văn này đã giành nhiều giải thưởng văn học quan trọng, bao gồm giải Văn học ASEAN năm 2008. Truyện “Những biển” đoạt giải lần này viết về những suy nghĩ của người đàn bà tên Nhị mòn mỏi chờ chồng mất tích trên biển. Giải thưởng “Văn học Đông Nam Á xuất sắc nhất năm 2024” một lần nữa khẳng định tài năng của Nguyễn Ngọc Tư trong lĩnh vực văn chương.
PV tổng hợp















