* Chiều 17/7/2025, triển lãm ảnh nghệ thuật “Mưa đỏ” với chủ đề “Tri ân từ khuôn hình” đã chính thức khai mạc, mở cửa đón khách trong hai ngày 17 và 18/7/2025. Đây là hoạt động nghệ thuật đặc biệt, đồng hành cùng dự án phim điện ảnh “Mưa đỏ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Triển lãm trưng bày những bức ảnh giàu cảm xúc được ghi lại trong quá trình thực hiện bộ phim “Mưa đỏ” – tác phẩm do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tái hiện bi tráng 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Không chỉ khắc họa khốc liệt chiến trường, phim còn phản ánh mặt trận ngoại giao tại Hội nghị Paris, mang thông điệp hòa bình và đoàn kết dân tộc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, cho biết những khuôn hình tại triển lãm là “một nén tâm nhang nghệ thuật” gửi tới các Anh hùng liệt sĩ. NSND Tự Long cũng xúc động chia sẻ mong muốn lan tỏa những hình ảnh và âm thanh của bộ phim đến với công chúng.
Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời là minh chứng sinh động cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc tri ân lịch sử và khơi dậy lòng yêu nước.
* Ngày 17/7/2025, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 34 điểm cầu trên cả nước.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tổ chức thành công Triển lãm thành tựu đất nước, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chương trình giải trí chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng thời, ngành sẽ tích cực chuẩn bị cho Lễ duyệt binh, diễu hành cấp quốc gia cùng chuỗi hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển và đoàn kết dân tộc.
Bộ trưởng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong 6 tháng đầu năm, với nhiều kết quả toàn diện trong lĩnh vực bảo tồn di sản, phát triển du lịch và xây dựng thể chế. Đặc biệt, ngành đã chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện lớn như kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.
Phát biểu kết luận, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò trụ cột của văn hóa trong phát triển đất nước, yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng công nghiệp văn hóa và giải trí, góp phần xây dựng kỷ nguyên giàu mạnh cho dân tộc.
* Teaser trailer và teaser poster của bộ phim chiến tranh lịch sử Mưa đỏ vừa được công bố, mang đến những hình ảnh xúc động, bi tráng về cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 – trong đó có nhiều học sinh, sinh viên rời ghế nhà trường, tình nguyện ra trận.
Không sa vào bi lụy, Mưa đỏ khắc họa chân thực một thế hệ trẻ gan dạ, kiên cường vượt lên gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Câu nói của nhân vật Cường (do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai) “Có gì mong anh chỉ bảo thêm” giữa làn bom đạn trở thành điểm nhấn lay động, thắp sáng tinh thần không lùi bước của các chiến sĩ tuổi đôi mươi.

Bộ phim cũng tái hiện tinh thần đoàn kết Bắc – Trung – Nam trong cùng một tiểu đội, thể hiện đúng tinh thần “cả nước cùng ra trận” qua lời nhân vật tiểu đội trưởng Tạ (Phương Nam đóng). Những khung hình đối lập giữa lực lượng giải phóng quân lấm lem bùn đất và quân đội ngụy được trang bị hiện đại càng làm nổi bật ý chí, niềm tin và lý tưởng của những người chiến đấu vì độc lập dân tộc.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: “Mưa đỏ là bộ phim mà từng nhân vật đều được xây dựng bằng lòng biết ơn sâu sắc dành cho thế hệ đã hy sinh vì hòa bình hôm nay.”
Phim có sự tham gia của các diễn viên: Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long… Dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 22/8/2025.
* Họa sĩ Lê Thiết Cương – một trong những gương mặt tiêu biểu của hội họa tối giản Việt Nam – đã qua đời lúc 18 giờ 55 ngày 17/7/2025 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng thọ 63 tuổi. Ông trở bệnh nặng và nhập viện một tuần trước khi mất.
Trên trang cá nhân, năm ngày trước khi qua đời, ông để lại dòng trạng thái cuối cùng là hình ảnh một tác phẩm điêu khắc của mình, kèm câu thơ thiền: “Có thì có tự mảy may/ Không thì cả thế gian này cũng không”, từ bài Hữu Không của Thiền sư Từ Đạo Hạnh.
Sinh năm 1962 trong một gia đình nghệ thuật, Lê Thiết Cương nổi bật với phong cách hội họa tối giản độc đáo, mang dấu ấn triết lý phương Đông, đặc biệt là Phật giáo. Ngoài hội họa, ông còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực như điêu khắc, nhiếp ảnh, thiết kế, kiến trúc và giám tuyển nghệ thuật. Tác phẩm của ông từng được trưng bày trong nhiều triển lãm trong và ngoài nước, thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Singapore.
Dù mang bệnh, ông vẫn miệt mài sáng tạo. Tháng 6 vừa qua, ông ra mắt cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” và là giám tuyển triển lãm hơn 200 bức gốm về Nguyễn Huy Thiệp. Sự ra đi của ông đã để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
PV tổng hợp















