Tin tức VHNT ngày 25/10/2025

* Tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh – Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, là hoạt động kinh tế – văn hóa có quy mô quốc gia, hướng tới kết nối sản xuất, kinh doanh và quảng bá hàng Việt.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ. Nguồn ảnh: hanoimoi.vn

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội chợ là biểu tượng mới của tinh thần đổi mới sáng tạo, lan tỏa thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy đầu tư, giao thương và hội nhập quốc tế. Thủ tướng đánh giá đây là sự kiện đạt “6 nhất”: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

Hội chợ diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/2025, có tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng, quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng 34 tỉnh, thành phố.

Sự kiện là dịp kết nối nguồn lực, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, quảng bá văn hóa và hình ảnh đất nước, đồng thời hướng tới chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân – Hạ – Thu – Đông thường niên.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nghĩa tình dân tộc Việt Nam.

* Chiều 25/10/2025, tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, triển lãm tranh màu nước quốc tế “Hành trình kết nối” đã khai mạc do Trung tâm phối hợp với IWS Vietnam và IWS Lào đồng tổ chức. Sự kiện quy tụ 184 tác phẩm của các họa sĩ đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật đa sắc màu và giàu cảm xúc.

Triển lãm tôn vinh giá trị văn hóa – nghệ thuật quốc tế, hướng đến việc kết nối cộng đồng họa sĩ màu nước toàn cầu trong tinh thần hợp tác và sáng tạo. Tại không gian di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám, các tác phẩm mang đến cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và văn hóa, giữa truyền thống và hiện đại, góp phần làm phong phú thêm diện mạo nghệ thuật đương đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tác phẩm “Chợ xe đạp” của họa sĩ Lào Mick Saylom

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhấn mạnh Văn Miếu – Quốc Tử Giám luôn là nơi tôn vinh tri thức và sáng tạo; và triển lãm “Hành trình kết nối” góp phần đưa nghệ thuật màu nước đến gần hơn với công chúng, lan tỏa tinh thần hữu nghị và hợp tác trong khu vực.

Triển lãm kéo dài đến ngày 10/11/2025, với nhiều hoạt động nghệ thuật phong phú như trình diễn vẽ demo, vẽ tranh dài, workshop “Vẽ nón truyền thống”, “Họa dó”, “Ghép hình và in độc bản”, mang đến cho công chúng trải nghiệm gần gũi và sinh động về nghệ thuật màu nước quốc tế.

* Tối 24/10/2025, tại Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (218A Pasteur, phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh), nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong khai mạc triển lãm ảnh cá nhân “25 năm một chặng đường (2000 – 2025)”, đánh dấu hành trình bền bỉ gắn bó với chiếc máy ảnh và những khoảnh khắc chân thật của cuộc sống.

Sinh năm 1969 tại Sài Gòn, Trần Thế Phong đến với nhiếp ảnh từ niềm say mê quan sát con người và đời sống thường nhật. 25 năm qua, anh đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước, từ đồng bằng Nam Bộ đến miền Trung bão lũ, từ những con hẻm nhỏ Sài Gòn đến Thụy Sĩ xa xôi, ghi lại hình ảnh đời thường qua ánh sáng tự nhiên và cảm xúc chân thành.

Tác phẩm “Chân dung” của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong

Không chạy theo kỹ thuật cầu kỳ, anh chọn cách kể chuyện bằng trái tim. Trần Thế Phong chia sẻ rằng anh chụp không phải để lưu giữ mà để sẻ chia; mỗi khoảnh khắc nếu không xuất phát từ trái tim thì chỉ là hình ảnh vô hồn. Từng giành hơn 200 giải thưởng nhiếp ảnh trong và ngoài nước, nhưng điều anh trân trọng nhất là sự đồng cảm của người xem.

Triển lãm lần này trưng bày những tác phẩm tiêu biểu từ các bộ ảnh nổi tiếng như “Nhịp sống Sài Gòn”, “Cười”, “Mưu sinh”, “Sài Gòn COVID-19”, cùng nhiều cuốn sách ảnh được đánh giá cao. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Khải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, cho biết ống kính của Trần Thế Phong không chỉ thấy bằng mắt mà bằng cả lòng trắc ẩn. Triển lãm là lời tri ân của anh với cuộc đời và những con người đã đi qua khung hình trong suốt 25 năm cầm máy.

* Tin nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (bút danh Hoàng Thiếu Phủ) đã theo người anh trai – nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường – rời xa cõi tạm khiến giới văn nghệ và bạn đọc bàng hoàng, tiếc thương. Nền văn chương Việt Nam mất đi một cây bút tài hoa, một “lão tướng” của làng văn trào phúng với phong cách duyên dáng, sâu cay và đầy nhân hậu.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hoàng Thiếu Phủ được biết đến là tác giả của hàng trăm tiểu phẩm, truyện cười đặc sắc, từng góp mặt trong nhiều ấn phẩm văn học suốt gần nửa thế kỷ qua. Từ năm 1984, khi chính thức bước lên “trường văn trận bút”, ông nhanh chóng khẳng định tên tuổi nhờ kiến thức sâu rộng và góc nhìn độc đáo, kết hợp sự hài hước với tính phản biện xã hội.

Trước khi đến với văn chương, ông từng là sinh viên y khoa, tham gia phong trào đấu tranh sinh viên ở đô thị miền Nam, sau đó làm báo trong chiến khu Huế. Sau năm 1975, ông dành trọn tâm huyết cho mảng văn học trào phúng, với nhiều tác phẩm khiến độc giả “bật cười mà ngẫm ngợi”.

Sự ra đi của nhà văn Hoàng Thiếu Phủ để lại khoảng trống lớn trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu văn chương.

PV tổng hợp