Có lẽ, trong ký ức bất cứ người Việt nào đều có một mảnh ghép đẹp mang tên Tết Trung thu. Trung thu – đó không chỉ một trong những dịp trăng tròn sáng đẹp nhất năm, khi tiếng trống múa lân rộn rã gọi về bao niềm hân hoan, khi trẻ con được tha hồ chia nhau bánh kẹo, nô nức rước đèn khắp phố; mà còn là khi gia đình được quây quần bên nhau ăn bánh, uống trà, kể chuyện,… Trung thu đẹp bởi ấm áp tình thân, bởi nó nhắc người ta nhớ về một mái nhà bình yên và tràn đầy yêu thương. Vì thế mà với những người Việt xa xứ, ngoài Tết Nguyên Đán, Trung thu luôn là dịp đầy ý nghĩa để tìm đến bên nhau, gắn kết cộng đồng và nhắc nhớ về nguồn cội.

Tại Trung tâm Cornella de Llobregat, Barcelona, giữa lòng châu Âu xa xôi, một ngày Tết Trung thu ấm áp như thế đã được tổ chức với sự tham gia của không chỉ cộng đồng người Việt sinh sống tại Tây Ban Nha mà còn có cả những vị khách mời đặc biệt. Sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao & Du lịch Việt Nam; Đại sứ Đoàn Thanh Song – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Tây Ban Nha; NSƯT Nguyễn Kim Anh – Đoàn ca múa Thăng Long, Hà Nội đã khiến ngày hội Tết Trung thu tại Tây Ban Nha càng ấm tình quê hương. Đó như một lời khẳng định rằng cộng đồng người Việt xa quê luôn là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và dù ở phương trời nào, Tổ quốc vẫn luôn quan tâm, sát cánh cùng những người con mang dòng máu Việt.

Đây là năm thứ hai Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Barcelona, phối hợp cùng Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha đứng ra tổ chức Tết Trung thu cho bà con kiều bào. Nếu năm ngoái là một bước khởi đầu đầy xúc động, thì năm nay chương trình đã trở thành một sự kiện được cả cộng đồng chờ đợi và đồng lòng góp sức. Các sinh viên, doanh nghiệp, gia đình sinh sống trên khắp Tây Ban Nha đều háo hức chuẩn bị, lo chu đáo công tác hậu cần để chương trình diễn ra thuận lợi. Người góp bánh, người góp các món đặc sản để chuẩn bị mâm cỗ sao cho… “Việt Nam nhất”. Các doanh nghiệp như HM Supply, Pho Viet, Food Mart Spain,… không chỉ góp quỹ mà còn gửi gắm cả tình yêu quê hương trong từng món ăn được trình bày tỉ mỉ.

Đến với chương trình, các gia đình không chỉ được xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm văn hóa Việt, được lắng nghe những chia sẻ ấm áp từ khách mời, được thưởng thức những món ăn Việt mà còn có thể hòa mình vào không khí rộn ràng của điệu múa lân, chơi những trò chơi dân gian. Hơn 60 em nhỏ tham gia được phát đèn ông sao, cùng nhau phá cỗ; nhiều em trong số đó lần đầu tiên biết đến Trung thu, đến chú Cuội, chị Hằng, ông Địa, đến những phong tục cổ truyền của Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã trao tận tay các em những chiếc bánh trung thu mang từ Việt Nam sang, món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng trong đó rất nhiều tình cảm quê hương.Khoảnh khắc tiếng đàn bầu ngân lên dưới bàn tay của NSƯT Nguyễn Kim Anh đã khiến cả hội trường gần như lặng đi. Thanh âm khi thổn thức, khi ngân nga, da diết, như một sợi dây vô hình gắn kết những tâm hồn xa lạ với nhau; đưa những người con xa quê trở về với ruộng đồng, dòng sông, mái nhà,…trên quê hương Việt Nam.


“Khung cảnh này khiến tôi nhớ quê nhà da diết. Tôi nhớ tuổi thơ của mình khi còn ở Việt Nam, mỗi dịp Trung thu đến lại được cùng bạn bè trong làng rước đèn, phá cỗ; được mẹ mua quà, mua bánh. Dù lúc ấy không đủ đầy như bây giờ nhưng vui lắm. Bởi vậy mà tôi rất muốn cho con mình tham gia những hoạt động như thế này để có dịp kể con nghe bố mẹ đã từng có một tuổi thơ đẹp đến nhường nào, để con dù có được sinh ra và lớn lên ở một đất nước châu Âu xa xôi nhưng vẫn biết và nhớ về Việt Nam”, chị Lê Thúy Hà (quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tâm sự trong niềm xúc động. Không chỉ chị Hà mà rất nhiều ông bố, bà mẹ khác đều đã tìm thấy tuổi thơ đẹp đẽ của mình trong chương trình. Với họ, đây không chỉ là dịp để giúp con trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa Việt mà còn là dịp để những phụ huynh có thể gặp gỡ ôn lại kỷ niệm, nhớ về quê hương. Đó cũng chính là mục đích mà những người tổ chức chương trình hướng đến. “Chúng tôi muốn Trung thu không chỉ là một ngày hội vui chơi đơn thuần, mà còn là cây cầu nối để cộng đồng người Việt tại đây gắn kết bền chặt hơn, để những đứa trẻ sinh ra lớn lên ở đây hiểu được nguồn cội của mình và tự hào vì điều đó”, chị Trịnh Thu Huyền – Phó trưởng ban truyền thông, đại diện Ban tổ chức – chia sẻ. Chị cũng hy vọng, từ những sự kiện này, Ban liên lạc sẽ có kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện khác để người Việt ở Tây Ban Nha có một điểm tụ họp, gặp gỡ, chia sẻ với nhau; một điểm tựa về tinh thần khi sống nơi đất khách; đồng thời hy vọng đây cũng là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Nhìn những đứa trẻ hai quốc tịch say sưa bên chiếc đèn ông sao đủ màu sắc sặc sỡ, nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của bao ông bố, bà mẹ khi xem múa lân, hay phút lắng lòng trong tiếng đàn bầu,… ta mới hiểu hết vẻ đẹp và sức mạnh của văn hóa. Chính những giá trị căn cốt bền vững ấy đã níu giữ tâm hồn họ, là điểm tựa cho họ vượt qua mọi khó khăn, vươn lên khẳng định mình và để họ, dù đi xa đến đâu, thành công ở phương trời nào vẫn luôn tìm cách trở về với cội nguồn, vẫn kiêu hãnh mà nói rằng: Tôi là người Việt Nam!
Bài: Trang Đoan
Ảnh: BLL người Việt tại Tây Ban Nha















