Tưng bừng Countdown “Hào khí Sông Lam” chào năm mới 2026

Tối 31/12, tại Quảng trường Ánh sáng VinWonders Cửa Hội, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới 2026 với chủ đề “Hào khí Sông Lam”.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự chương trình có ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An nhấn mạnh, trong thời khắc thiêng liêng khi đất trời giao hòa, năm mới 2026 đang đến gần, việc tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, thể hiện niềm tin, khí thế và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Nghệ An.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu khai mạc chương trình

Theo bà Trần Thị Mỹ Hạnh, năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, tiếp tục khẳng định ý chí, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của toàn tỉnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Nghệ An đã chủ động đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động, giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy giá trị văn hóa con người Nghệ An như một nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Đông đảo người dân và du khách tham dự chương trình

Bước sang năm 2026 – năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là thời điểm hội tụ ý chí và khát vọng, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Tiết mục nghệ thuật khai màn“Việt Nam – Hồn rồng thức giấc”

Mở đầu là chương trình nghệ thuật “Nghệ An ngày mới”, được dàn dựng công phu, gồm hai chương “Âm thanh đại ngàn” và “Xin chào Nghệ An”. Các tiết mục nghệ thuật khai thác chất liệu dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống của các vùng miền trong tỉnh, tôn vinh bản sắc văn hóa xứ Nghệ, phản ánh sinh động hình ảnh con người Nghệ An giàu truyền thống, nghĩa tình và khát vọng vươn lên.

Các tiết mục nghệ thuật khai thác chất liệu dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống của các vùng miền trong tỉnh

Những tiết mục hát múa, tốp ca, song ca do các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An cùng các ca sĩ, diễn viên múa chuyên nghiệp biểu diễn đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào quê hương trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Tiết mục “Giận mà thương” do ca sĩ Hà Quỳnh Như và vũ đoàn MyMy Dance thể hiện

Tiếp nối chương trình là phần II: “Hào khí Sông Lam – Khát vọng vươn xa”, mang đậm màu sắc trẻ trung, hiện đại. Không gian sân khấu được thiết kế quy mô lớn, kết hợp hệ thống âm thanh công suất cao, ánh sáng lập trình, hiệu ứng laser và màn hình Led cỡ lớn, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động tại đô thị biển Cửa Lò.

DJ Dsmall và Rapper trình diễn đã khuấy động chương trình nghệ thuật
Chương trình với nhiều tiết mục sôi động, đa sắc màu
Tại chương trình, ca sỹ Võ Hạ Trâm cùng vũ đoàn biểu diễn 3 ca khúc “Về với em”, “Làn gió Xuân”, “ Vinh quang đang chờ ta”

Các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Hà Quỳnh Như, Trang Nhung, Cao Đăng Hiếu, Mai Hương, Minh Tài, Thế Anh, Thanh Quyền, cùng DJ Dsmall và các nhóm nhảy MyMy Dance, LAVENDER, MEGA Dance, HTK, PBC, VIRUS Dance đã mang đến chuỗi tiết mục âm nhạc hiện đại, mashup và trình diễn vũ đạo sôi động, thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt tại quảng trường.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức đếm ngược (countdown) vào thời khắc giao thừa
Khi đồng hồ điểm 0h, pháo hoa tầm cao rực sáng trên bầu trời Cửa Lò chào đón năm mới 2026 trong không khí hân hoan

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức đếm ngược (countdown) vào thời khắc giao thừa. Khi đồng hồ điểm 0h, âm nhạc vang lên sôi động, pháo hoa tầm cao rực sáng trên bầu trời Cửa Lò, chính thức chào đón năm mới 2026 trong không khí hân hoan.

Tin: Hoàng Nguyên
Ảnh: Võ Khánh