Sau 09 năm triến khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, năm 2019 xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã được công nhận xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Hiện nay Diễn Liên đang bước vào giai đoạn thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Quá trình xây dựng nông thôn mới của Diễn Liên diễn ra thành công ngoài mong đợi. Nhân dân địa phương hoàn toàn ủng hộ chủ trương của chính quyền song cũng nhờ những giải pháp căn cơ, đồng bộ của Đảng Uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc xã để toàn dân một lòng hướng tới mục tiêu chung.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp đồng bộ
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết ngay từ những ngày đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy họp, nhất trí xây dựng Diễn Liên trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ban Thường vụ giao UBND xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết, trình HĐND, sau đó UBND xã thành lập các ban thực hiện. Theo đó, Đảng ủy giao cho các chị bộ, Ủy ban giao cho xóm, Mặt trận giao cho các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi… họp bà con để tuyên truyền chủ trương của Đảng Nhà nước; chủ trương, kế hoạch của xã về công tác xây dựng nông thôn mới. Tất cả các cuộc họp được đông đảo bà con đồng tình ủng hộ. Ban giải tỏa giao thông xã được thành lập, khi được nhân dân ủng hộ thì tiến hành cắm mốc và giải tỏa.
Được biết, nhân dân đã tình nguyện hiến 3,2 km chiều dài với tổng diện tích 0,9 ha đất đai của 274 hộ. Trong đó có khoảng 20% hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo và cận nghèo cũng như bà con vùng giáo. Các tuyến đường giao thông của xã đi qua 02 giáo họ là Yên Thịnh và Yên Thọ, liên quan đến đất và tài sản trên đất của 07 hộ giáo dân. Được sự thuyết phục của cán bộ địa phương, 100% bà con đã tự nguyện hiến đất cùng với công trình trên đất như tường bao, nhà kho, thậm chí là nhà ở để mở rộng đường mà không cần đền bù.
Bên cạnh việc hiến đất mở rộng đường giao thông, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân Diễn Liên cùng chung tay xây dựng và thực hiện thành công nhiều dự án lớn phục vụ dân sinh trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm như công trình xây dựng đường điện hạ thế 2,5 tỷ, trong đó nhân dân đóng góp 950 triệu đồng; làm công trình thủy lợi (kênh mương dẫn nước, đường nội đồng); xây mới ngĩa trang liệt sĩ với kinh phí 12 tỷ, trong đó nhân dân đóng góp 1 tỷ đồng…

Đến nay, cơ sở hạ tầng của xã đã được nâng cấp khang trang, hiện đại; 100% tuyến đường trong xã đã được đổ bê tông. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo tiêu chí mới còn 0,19%. Chất lượng giáo dục được nâng cao rõ rệt, Diễn Liên là xã tốp đầu của huyện về kết quả học sinh THCS thi đậu vào các trường THPT công lập.
Dân mát lòng vì quê hương đổi mới
Ông Nguyễn Trung Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, để đạt được những kết quả như vậy lãnh đạo xã luôn đề cao tiêu chí “hợp lòng dân” mà muốn hợp lòng dân thì phải công khai, minh bạch, để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thành phần các ban công tác xây dựng nông thôn mới ngoài lãnh đạo xã còn có đại diện các xóm, các đoàn thể cùng tham gia.

Bên cạnh những giải pháp mang tính hành chính, xã còn kêu gọi đóng góp của con em Diễn Liên xa quê, họ là những người thành đạt trên nhiều lĩnh vực đang sống và làm việc trên mọi miền đất nước và toàn dân hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn xã.
Diện tích đất và tài sản trên đất mà người dân đóng góp không quá lớn nhưng đó là mồ hôi nước mắt suốt đời họ gây dựng hoặc đất đai hương hỏa tổ tiên để lại nên nó rất thiêng liêng. Nhiều người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, họ phải mưu sinh bằng những công việc nặng nhọc như phụ hồ, làm nông, buôn bán nhỏ… nên số tiền để xây lại tường bao, xây cổng sau khi giải tỏa không phải là nhỏ. Tuy nhiên, người dân đã một lòng chung lưng góp sức để xây dựng quê hương. Họ cho rằng mỗi lần sửa sang là một lần khó. Để con cháu sau này có đường thông hè thoáng, thuận lợi giao thương thì hôm nay mỗi người phải đóng góp một phần sức người sức của vào sự nghiệp chung.
Có nhiều hộ dân đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương như gia đình mẹ Phan Thị Ngợi, mẹ liệt sĩ Võ Hồng Thinh ở xóm 8. Gia đình mẹ Ngợi đã hiến 80m2 với một gian nhà và tường bao.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hồ Thị Phiên, con dâu mẹ Ngợi tâm sự: khi biết chủ trương mở đường xây dựng nông thôn mới của xã có đi qua hiên nhà chúng tôi cũng buồn lắm vì ngôi nhà là mồ hôi nước mắt của bố mẹ, vợ chồng chúng tôi bao năm lam lũ mà nên. Gia đình chúng tôi làm nông nghiệp, thu nhập hàng tháng chẳng được bao mà phải đập phá nó cũng xót. Nhiều đêm trăn trở lắm. Ngôi nhà từng là nơi lưu giữ những kỷ niệm của gia đình, nơi thờ tự anh Võ Hồng Thinh, liệt sĩ chống Mỹ và ông bà tổ tiên. Được sự vận động của các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, gia đình chúng tôi đã đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Chúng tôi nghĩ rằng năm xưa mẹ đã không tiếc sức người, sức của ủng hộ cho đất nước, mẹ đã hy sinh cả đứa con trai thì gian nhà nhỏ có nghĩa gì. Thế rồi mẹ và gia đình chúng tôi quyết định hiến đất và cả gian nhà để xã làm đường.
Ông Nguyễn Xuân Đoan, Trưởng Ban hành giáo Yên Thịnh cũng là hộ có đóng góp đáng kể. Gia đình ông đã hiến gần 70 m2 đất cùng với tường bao và ga ra sân. Ông Đoan Tâm sự: chủ trương xây dựng nông thôn mới của xã rất hợp lòng dân, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với chính quyền địa phương. Những lợi ích mà nhân dân đóng góp thì nhân dân cũng sẽ được thụ hưởng nên chúng tôi không tính toán thiệt hơn. Tuy nhiên, tôi có một đề xuất chính quyền nên cấp lại sổ hồng cho gia đình chúng tôi sau khi hiến đất.
Còn nhiều nữa những người dân một lòng theo Đảng, sống trọn tình trọn nghĩa, làm ấm tình làng nghĩa xóm như gia đình ông Võ Văn Hồ ở xóm 7, hiến trên 70m2 đất và công trình gần 100 triệu; gia đình ông Nguyễn Văn San ở xóm 4 hiến gần 70m2 đất và công trình trên đất gần 100 triệu; gia đình ông Phạm Luyến hiến trên 60m2 đất và công trình gần 80 triệu…
Nhờ những giải pháp đồng bộ, những chính sách hợp lòng dân, Diễn Liên đã huy động được nội lực để sửa sang và phát triển quê hương. Cũng phải nói đến tinh thần đoàn kết của cán bộ và nhân dân toàn xã. Người dân Diễn Liên không quên đóng góp của những người dân đã tự nguyện hiến đất, hiến nhà xây dựng đường làng ngõ xóm thêm khang trang, rộng đẹp. Họ đã vượt qua chính mình để làm những điều tốt đẹp nhất. Tương lai của con cháu phụ thuộc vào ý thức công dân của bậc cha ông hôm nay.
Thanh Châu















