Có hai nhà thơ xứ Nghệ mà thời trai trẻ của họ đã gắn với những tuyến đường, những tọa độ lửa như Bến Thủy, Cầu Cấm… để đảm bảo giao thông thông suốt chi viện cho chiến tường miền Nam; đó là nhà thơ – Anh hùng LLVT Nguyễn Đăng Chế (sinh năm 1942 tại Yên Thành) và Nhà thơ – Nhà báo Văn Hiền (sinh năm 1948 tại Quỳnh Lưu). 

        BBT Tạp chí Sông Lam xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ viết về tọa độ lửa Bến Thủy năm nào của hai tác giả: Nguyễn Đăng Chế và Văn Hiền.

        Nguyễn Đăng Chế

Về lại núi Quyết

            Đến thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Quyết. Ảnh: Lê Quang Dũng

Hôm nay tôi lại về thăm bạn

Lần theo dấu vết những năm xưa

Mây chiều lởn vởn màu bom đạn

Tôi đứng như trồng… trời bỗng mưa.

Nhìn bạn – lòng tôi lắm ngổn ngang

Ai mất ai còn qua năm tháng?

Còn nhớ nhau không, giờ tiễn bạn?

Hạ huyệt bom đào bật áo quan.

Như thấy con phà vẫn sang ngang

Xe pháo nối nhau băng lửa đạn

Người người lớp lớp chảy vào Nam

Núi Quyết gồng lên che chở bạn.

Còn đó hang sâu người sơ tán

Pháo thủ xé trời “thần sấm” tan

B52 rú gào điên loạn

Người hiên ngang, núi cũng hiên ngang.

Những tưởng về đây vui với bạn

Qua cầu Bến Thủy ngắm sông quê

Nào ngờ kí ức thời bom đạn

Lẫn với chiều mưa bỗng ập về.

 

Dấu chân

(Tặng những chiến sĩ một thời với phà Bến Thủy anh hùng)

 

                                    Phà Bến Thủy những năm chống Mỹ. Ảnh tư liệu

Những người kéo phà đi sơ tán

Để lại dấu chân

Hoàng hôn ra đi

Trở về mờ sáng

Dấu chân

Dấu chân

Bùn đen máu lẫn

Khắc vào đất

Niềm tin và lòng bất khuất

Như kẻ “tâm thần” ngất ngưởng bên sông

Chí lớn gởi con phà

Chở chiến công ra trận

Chẳng mơ giàu sang danh vọng

Nơi đạn bom hủy diệt con người

Thời ấy qua rồi

Phù sa lấp vùi dấu vết

Cầu lớn bắc qua

Ai người hay biết

Bến thủy

Đôi bờ máu nhớ bàn chân!

 

 Cầu Bến Thủy

Bồng bềnh một dải cầu phao

Hai bờ nối với ước ao nghìn đời.

Qua thời sóng gió nổi trôi

Lênh đênh câu ví cùng người sang sông

Qua thời mò mẫm đêm đông

Mưa dầm lạnh cóng – gió lồng- phà đi

Qua thời bom tấn, bom bi…

Dẫu là cầu tạm có gì lạ đâu?

Mai kia nối nhịp cây cầu

Ai qua Bến Thủy nhắc nhau: một thời

 

Văn Hiền

Bến phà bất tử

(Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ phà Bến Thủy những năm 1967 -1968)

                             Vận chuyển ô tô qua phà Bến Thủy. Ảnh tư liệu

Bến phà ấy một thời máu lửa!

Giờ xanh trong núi Quyết, núi Hồng

Còn nhớ

Lịch sử năm ba mươi

Máu nhuộm cuộc biểu tình

Người cộng sản treo cờ cột điện

Hóa lời ca

Bến Thủy dậy bình minh

               *

Kháng chiến chín năm

Đôi bờ sông nước

Chầm chậm con phà tiếp vận chèo tay

 Đường thiên lý ngược xuôi trắc trở

Thợ oằn lưng theo con nước vơi đầy

                 *

 Năm tháng yên bình

Bến phà mới dựng xây

Phà vượt sông, ca nô lai dắt

Chưa kịp vui tiếng cười vụt tắt

Bom Mỹ rơi xối xả đêm ngày

Ngã ba lửa

Bánh xe mòn gang thép

Sáu trăm mét ngang sông cháy đỏ cầu vồng

                     *

Áo lính phà mấy lần bom xé rách

Trái tim rung theo nhịp đập chiến trường

Người trước ngã, người sau cầm lái

Con phà bay trên cái chết từ trường

Phút đổi ca, ổ bánh mì lót dạ

Chia sẻ nhau thức ngủ dưới vòm hang

                       *

Chín năm trắng những chuyến phà rời bến

Triệu tấn hàng sạm khói vượt sông Lam

Máu đồng đội đầm đìa ngọn sóng

Bến phà neo xanh mãi những linh hồn

Vinh tháng 9/2019