Tháng 6, tháng của nắng vàng rực rỡ, của sắc đỏ hoa phượng, của tiếng ve râm ran, của những ngày nghỉ hè được cùng bạn bè hòa mình vào bao trò chơi thú vị. Nào thả diều, đá bóng; nào nhảy dây, trốn tìm,… Tất cả tạo nên một thế giới tuổi thơ sống động và đầy màu sắc. Chùm thơ thiếu nhi trên Tạp chí Sông Lam số 14, phát hành tháng 6/2021 sẽ cùng các em phác họa những sắc màu vui tươi, hồn nhiên ấy qua 2 tác phẩm: Mùa Hè tài ghê (Trương Quang Thứ) và Ruông bậc thang (Đặng Văn Thắng). Chúc các em sẽ có những mùa Hè ngập tràn niềm vui và hãy tự vẽ bức tranh mùa Hè của riêng mình thật đẹp các em nhé!
TRƯƠNG QUANG THỨ
Mùa Hè tài ghê
Mùa Xuân đi vắng
Để gió canh nhà
Gió mở cửa ra
Dắt mây qua núi.
Mùa Hè bước tới
Mang theo nắng vàng
Ve nổi nhạc ran
Sẵn sàng tiếp đón.
Hoa phượng nở sớm
Mùa Hè quạt lên
Thắp đóa hoa sen
Sáng trên đầm nước.
Mùa Hè đi trước
Quả chín theo sau
Bông lúa uốn câu
Cánh diều căng gió.
Những điều bỏ dở
Mùa Xuân chưa làm
Mùa Hè đảm đang
Lo tròn mải miết.
Có thế mới biết
Mùa Hè tài ghê!
*****
ĐẶNG VĂN THẮNG
Ruộng bậc thang
Mẹ vẽ ruộng bậc thang
Bằng bút gì vậy ạ?
Mẹ cười và trả lời,
Bút làm từ cây mạ.
Nước từ phía đồi cao
Ươm bùn thành vạt giấy.
Đôi bàn tay mẹ cấy
Nhuộm nên những sắc màu.
Ôi, bức tranh mẹ vẽ
Ba tháng nét xanh xanh.
Bốn tháng ngả nét vàng
Treo nghiêng lưng chừng núi.
Mẹ ơi từ trang giấy
Con vẽ ruộng bậc thang.
Có hình mẹ trong đấy
Gánh mùa vui rộn ràng.
(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam số 14, tháng 6/2021)