Tạp chí Sông Lam thân gửi bạn đọc chùm thơ thiếu nhi, dành cho thiếu nhi được đăng trên Sông Lam số 10. Đấy là những vần thơ trong trẻo, hồn nhiên như cái nhìn của các em về mọi thứ xung quanh mình. Thơ viết cho các em vì thế cũng trìu mến thân thương.
*****
VÕ DƯƠNG
Gọi mùa Xuân Sang
Mẹ ơi ông nắng
Trốn đi đâu rồi?
Hay ông đang ngủ
Nên mưa cứ rơi.
Mẹ bảo với bố
Nuôi thêm đàn gà
Tinh mơ nó gáy
Gọi mặt trời ra.
Đồng đang ngập nước
Mưa thì vẫn rơi
Mắt mẹ buồn quá
Chốc chốc nhìn trời.
Bé cầm bút vẽ
Thật nhiều nắng vàng
Nắng bay theo gió
Gọi mùa Xuân sang.
***
TRÚC LÊ
Chú em lính đảo trường sa
Chú em là bộ đội
Lính canh đảo Trường Sa
Nơi có cây phong ba
Thích đương đầu sóng gió.
Biển nhiều san hô đỏ
Nơi quả bàng biết vuông
Nơi đồng bào đồng chí
Dành trọn niềm yêu thương.
Hôm rồi chú gọi điện
Bảo có thể tết này
Được về quê ăn Tết
Em đếm lịch từng ngày!
***
HẢI MY
Mây tạo hình
Là ngựa, mà không phải ngựa
Là trâu, mà chẳng phải trâu
Là thỏ, mà không phải thỏ
Là mèo, nào phải mèo đâu!
Thì ra là anh chàng Gió
Ú tim cùng lão Mặt trời
Trổ tài hô mây hoán vũ
Vui buồn chốc lát thế thôi!
***
Trần Văn Lợi
Niềm vui ngày Xuân của nghé
Cuối năm Nghé chạy ra đồng
Dõi theo bánh xích, bánh lồng bon bon
Máy cày màu đỏ như son
Bừa không biết mệt, lại còn cười vang:
- Từ khi chúng tớ về làng
Đỡ phần khó nhọc họ hàng Nghé đây!
- Cảm ơn các bạn máy cày
Mang niềm vui đến đúng ngày Xuân sang!…
***
Nguyễn Trọng Tuất
VŨ TRỤ
Trái đất biết quay
Mặt trời đổi hướng
Đêm ngủ gốc cây
Sáng ra biển sớm.
Mặt trăng biết lượn
Giữa tầng mây cao
Những đêm cuối tháng
Lặn vào đáy ao.
Muôn triệu ngôi sao
Thở cùng trời đất
Nháy hoài mí mắt
Cho người chiêm bao.
BBT
(Thơ đã đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 10/2021)